Điều tra vụ người đàn ông chết bí ẩn trong nhà

(PL)- Ông Lê Quang Dũng (43 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu) được phát hiện chết tại nhà riêng vào tối 8-10 với vết thương trên đầu do chấn thương sọ não.

Trước đó, con trai của ông Dũng là Lê Cao Trí chạy đi thông báo cho mọi người trong xóm là ông Dũng tự nhiên bị chết tại nhà. Đồng thời, Trí gọi mẹ đang đi làm thuê ở xã Vĩnh Trạch về nhà gấp để cùng lo hậu sự. Tuy nhiên, nhiều người sinh nghi trước cái chết bất thường của ông Dũng, do trước đó thấy ông khỏe mạnh bình thường nay bất ngờ bị chấn thương sọ não nên đã báo công an.

Ngày 9-10, kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy có dấu hiệu chứng tỏ nạn nhân tử vong là do bị chấn thương sọ não. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành lấy lời khai của những người có liên quan, trong đó có Lê Cao Trí.

Lúc xảy ra vụ việc chỉ có ông Dũng và Trí tại hiện trường. Theo hàng xóm cho biết giữa hai cha con thường xuyên xảy ra xung đột, cãi nhau.

M.NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.