Điều tra vụ mẹ pha thuốc độc vào sữa cho hai con nhỏ cùng uống

(PLO)- Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) bắt đầu điều tra vụ người mẹ trẻ pha thuốc diệt cỏ vào sữa cho hai con gái song sinh 30 tháng tuổi của mình cùng uống để ba mẹ con tự tử. 

Ngày 23-10, Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) bắt đầu điều tra vụ bà Nguyễn Thị T. (21 tuổi, ngụ thôn Tân Phú, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) pha thuốc diệt cỏ vào sữa cho hai con gái song sinh 30 tháng tuổi của mình cùng uống để ba mẹ con tự tử.

Theo Đại úy Sô Minh Đài, cán bộ Công an huyện Sơn Hòa, bước đầu cơ quan công an làm việc với những người liên quan để nắm sự việc rồi mới có hướng xử lý. Tuy nhiên, hiện nay bà T. đang điều trị ngộ độc tại tỉnh Đắk Nông, người chồng đang ở TP.HCM cùng hai con nên chưa có đầy đủ thông tin về sự việc.

Người dân địa phương bàng hoàng kể lại sự việc.Ảnh: TẤN LỘC  

Theo ông Võ Ngọc Trí, Trưởng Công an xã Suối Bạc, bà T. (quê ở thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, Phú Yên) làm kế toán, chồng là Tô Văn T. (23 tuổi, quê xã Hòa Quang, huyện Phú Hòa, Phú Yên), lái xe cho một xưởng sản xuất tôn ở xã Suối Bạc. 

Sau khi cưới nhau ba năm nay, hằng ngày hai vợ chồng, con cái bà T. ở trong khu nhà của xưởng sản xuất tôn. Một số người chứng kiến sự việc cho biết tối 18-10 bà T. bảo chồng đi mua sữa cho hai con song sinh là Tô Khánh D., Tô Khánh N. uống nhưng ông T. không đi, quát mắng lại vợ vì đang nhậu say. 

Lát sau, bà T. la khóc, hoảng loạn nhờ một số người trong xưởng đưa đi cấp cứu; bà nói đã lỡ uống thuốc diệt cỏ và bỏ thuốc vào sữa cho hai con uống rồi. Lập tức, ba mẹ con được đưa đến cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Sơn Hòa, sau đó chuyển đến BV Sản-Nhi Phú Yên rồi chuyển vào BV Nhi đồng 2 (TP.HCM); riêng bà T. được gia đình đưa đi điều trị bằng đông y ở tỉnh Đắk Nông.

Theo BS Hoàng Kim Châu, Giám đốc BV Đa khoa huyện Sơn Hòa, khi nhập viện cấp cứu, sức khỏe hai cháu bé đều trong tình trạng nguy kịch do bị ngộ độc phơi nhiễm dược chất nặng. Thông tin từ BV Nhi đồng 2 cho biết sau thời gian điều trị, hiện sức khỏe cháu N. đã ổn định; riêng cháu D. vẫn đang được theo dõi, điều trị đặc biệt do bị thuốc diệt cỏ làm xơ phổi.

Nhiều người sống gần xưởng sản xuất tôn nói rằng họ hết sức bất ngờ trước việc làm dại dột của bà T. bởi lâu nay họ chưa thấy vợ chồng trẻ này mâu thuẫn, cãi nhau. “Ở đây ai cũng quý hai cháu bé vì vừa xinh vừa ngoan. Mọi người chưa thấy vợ chồng nó có chuyện gì phức tạp. Chỉ có điều hằng ngày thằng T. hay nhậu nhẹt, trong khi vợ phải vừa làm việc vừa chăm con vừa lo chuyện nhà, ăn uống nên sinh ra bực bội. Có lẽ chúng nó cưới nhau trẻ quá nên trẻ người non dạ, khi gặp chuyện thì suy nghĩ không tới” - bà Võ Thị Nhạn (75 tuổi, nhà ở cạnh xưởng sản xuất tôn) nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.