Điều tra vụ chủ hãng nước đá bị tạt acid

(PL)- Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đang điều tra làm rõ vụ ông Võ Duy Khánh (43 tuổi, chủ hãng nước đá ở TP Cần Thơ) bị tạt acid.

Nạn nhân đang được cấp cứu tại BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ với vùng mặt, bụng và một phần vai bị bỏng.

Thông tin ban đầu cho biết sáng 10-12, ông Khánh lái ô tô từ Thới Lai lên trung tâm TP Cần Thơ rồi ghé vào tiệm rửa xe trên đường Quang Trung (phường Hưng Phú, quận Cái Răng). Trong lúc chờ rửa xe, ông Khánh vào quán ven đường ăn sáng và bất ngờ bị một người lạ tạt acid. Lập tức mọi người xung quanh đưa ông Khánh đi cấp cứu.

Được biết gia đình ông Khánh có bốn cơ sở sản xuất nước đá đặt tại Cần Thơ và Hậu Giang. Trước thời điểm ông Khánh bị tạt acid thì xe chở nước đá của gia đình ông bị một nhóm người lạ mặt đốt và chém người trên xe gây thương tích. Gia đình ông Khánh cho biết đang nghi ngờ các sự việc trên do chuyện cạnh tranh làm ăn.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.