Điều tra vụ chặt phá 18 ha rừng phòng hộ

(PL)- Ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ngày 22-5 xác nhận đã ký công văn giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở NN&PTNT điều tra vụ phá rừng phòng hộ tại xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn và xử lý nghiêm. Kết quả phải báo cáo UBND tỉnh.

Thông tin ban đầu, từ tin báo của nhân dân, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bình Định tiến hành kiểm tra rừng phòng hộ tại Tiểu khu 363B thuộc địa bàn xã Phước Mỹ. Từ đây phát hiện gần 18 ha rừng tự nhiên trên diện tích quy hoạch phòng hộ do UBND xã Phước Mỹ quản lý bị chặt phá, đốt dọn. Cây rừng bị chặt phá phần lớn có đường kính 6-15 cm, nhiều cây đường kính gốc 20-30 cm. Khu vực rừng bị chặt phá cách không xa trung tâm xã Phước Mỹ nhưng chính quyền địa phương không phát hiện… Được biết bước đầu cơ quan chức năng đã xác định một số người liên quan trong vụ này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.