Điều tra vụ án mạng khiến 1 thanh niên tử vong cạnh Quốc lộ 1

(PLO)- Người dân nghe ồn ào chạy đến thì thấy một thanh niên lảo đảo trên Quốc lộ 1 rồi ngã xuống, tử vong.

Sáng 25-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường ven Quốc lộ 1; trưng cầu giám định tử thi và bàn giao thi thể nam thanh niên 30 tuổi cho gia đình lo hậu sự.

quoc-lo-1.jpg
Hiện trường vụ án mạng.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 24-11, người dân nghe tiếng ồn ào trên tuyến Quốc lộ 1 khu vực xã Tuyên Quang (Hàm Mỹ, Bình Thuận cũ) thì phát hiện một thanh niên lảo đảo từ Quốc lộ 1 đi vào đường bê tông vài bước và gục xuống, tử vong.

Công an xã Tuyên Quang đã phong tỏa khu vực, xác định nạn nhân là ĐĐT, nhà cách hiện trường khoảng 1 km.

Tại hiện trường, công an thu giữ 2 con dao, 1 xe máy và tạm giữ 1 nghi can đưa về trụ sở lấy lời khai.

Cơ quan công an cũng trích xuất camera của các hộ dân gần đó và lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.