Điều tra nhóm đe dọa chủ quán cà phê để đòi 200 triệu tiền ‘bảo kê’

(PLO)- Một chủ quán cà phê trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM bị nhóm người lạ mặt khủng bố, đe dọa nhiều lần nên đồng ý giao 200 triệu để yên ổn làm ăn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Điều tra nhóm đe dọa chủ quán cà phê để đòi 200 triệu tiền ‘bảo kê’

Ngày 8-9, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM lấy lời khai, điều tra nhóm người có biểu hiện quấy rối, phá quán cà phê trên địa bàn để cưỡng đoạt tài sản.

Trao đổi với PV, anh ĐĐĐ (44 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) cho biết mình là nạn nhân trong vụ việc.

Nam thanh niên cầm hai viên gạch ném thẳng vào nhân viên quán cà phê của ông Đ. Ảnh cắt từ clip

Nam thanh niên cầm hai viên gạch ném thẳng vào nhân viên quán cà phê của ông Đ. Ảnh cắt từ clip

Anh Đ cho biết mình là chủ quán cà phê trên đường Số 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Thời gian gần đây, một số thanh niên lạ mặt thường hay tới quán quấy phá, chửi bới, đe dọa. Những người này xưng là Tý Đạt và Hiền “đầu lâu”.

Ngày 29-7, để yên ổn kinh doanh, ông Đ đã chuyển cho người xưng tên Tý Đạt số tiền năm triệu đồng vào tài khoản.

Hai viên gạch còn ở hiện trường. Ảnh: NT

Hai viên gạch còn ở hiện trường. Ảnh: NT

“Họ tới nói là có người thuê tới để đòi nợ. Tuy nhiên, khi hỏi tôi có nợ ai và giấy tờ bằng chứng thể hiện việc nợ nần thì họ không trả lời” – anh Đ nói và cho biết mình không hề có nợ nần gì ngoài xã hội.

Trong khi nhóm này đang lấy tiền của ông Đ thì bị Tổ công tác 363, Công an TP.HCM bắt quả tang. Ảnh: NDCC

Trong khi nhóm này đang lấy tiền của ông Đ thì bị Tổ công tác 363, Công an TP.HCM bắt quả tang. Ảnh: NDCC

Đến chiều ngày 30-8, Tý Đạt chở theo một người xưng tên là Hiền “đầu lâu” tới quán. Hai người này đe dọa anh Đ phải giao số tiền 200 triệu để không bị quậy phá, đe dọa. Tuy nhiên ông Đ nói không có liên quan và không việc gì phải giao tiền.

Công an thu giữ tang vật là số tiền nhóm này cưỡng đoạt. Ảnh: NDCC

Công an thu giữ tang vật là số tiền nhóm này cưỡng đoạt. Ảnh: NDCC

Đến sáng ngày 31-8, hai nam thanh niên chạy xe máy tới quán. Một người dừng xe, người còn lại cầm hai viên gạch chạy vào trong, ném thẳng vào một nhân viên nữ. May mắn, người này tránh kịp và không bị thương. Vụ việc khiến một chiếc bàn bị hư hỏng nhẹ và nhiều khách đang ngồi bỏ chạy tán loạn.

Qua hình ảnh từ camera an ninh, ông Đ nhận ra một người là Hiền “đầu lâu”.

Chiều ngày 31-8, người xưng tên Tý Đạt đi tới quán nói với ông Đ rằng sẽ đứng ra dàn xếp với Hiền “đầu lâu” để quán không bị phá hay bị đe dọa nữa. Ông Đ do lo sợ nên đồng ý.

Hình ảnh Tý Đạt nhận tiền từ tay ông Đ. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh Tý Đạt nhận tiền từ tay ông Đ. Ảnh cắt từ clip

Ngày 2-9, Tý Đạt gọi lại, nói sẽ nhận số tiền 200 triệu vào ngày 4-9. Do lo sợ, ông Đ tiếp tục chuyển khoản cho Đạt thêm năm triệu vào ngày 3-9 và hẹn đúng ngày hôm sau sẽ giao đủ 200 triệu.

Đến 14 giờ ngày 4-9, nhóm Tý Đạt, Hiền “đầu lâu” và hai thanh niên khác tới quán. Lúc ông Đ đưa tiền ra thì Tổ công tác 363, Công an TP.HCM tuần tra qua địa bàn phát hiện, bắt quả tang.

Một số tang vật mà nhóm này mang theo bị công an thu giữ. Ảnh: NT

Một số tang vật mà nhóm này mang theo bị công an thu giữ. Ảnh: NT

Công an kiểm tra phương tiện của nhóm này phát hiện dao, ná, bi sắt… Toàn bộ tang vật và người liên quan được bàn giao cho Công an xã Vĩnh Lộc A xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở, người tên Tý Đạt đã trốn.

Trao đổi với PV, một nguồn tin xác nhận vụ việc được Tổ công tác 363, Công an TP.HCM phát hiện bàn giao cho công an địa phương. Tuy nhiên, do người cầm đầu bỏ trốn nên công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.