Điều tra người đàn ông châm xăng tự thiêu

(PL)- Cơ quan CSĐT quận 6 (TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tự thiêu xảy ra tại địa bàn.

Theo người dân ở hẻm 101/4E Phạm Đình Hổ (phường 6, quận 6), khoảng 14 giờ ngày 16-12, họ nhìn thấy một người đàn ông (khoảng 60 tuổi) cầm bình xăng đổ lên người, tay cầm hộp quẹt châm lửa. Mọi người vội chạy đến can ngăn nhưng lửa bùng nhanh bao phủ toàn bộ cơ thể nạn nhân. Lực lượng tại chỗ kéo nước, bình CO2dập đám cháy rồi dùng bao bố phủ lên nạn nhân để chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Hàng xóm cho biết người đàn ông này từng sống tại hẻm 101/4E nhưng sau khi vợ ông mất thì chuyển đến ở khu vực khác, giao nhà cho một người cháu trông coi và ông chỉ xuất hiện khi có con cháu ở nước ngoài về thăm nhà.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.