Điều tra nghi án nổ súng, cướp tài sản ở chợ Long Biên

(PLO)- Nghi can cầm vật giống súng, vào khu bán cá ở chợ Long Biên gây ra tiếng nổ, sau đó hành hung một phụ nữ rồi lấy đi tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng nay (26-3), tại khu vực chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội.

Công an có mặt tại chợ Long Biên để làm rõ vụ việc. Nguồn: Facebook

Thời điểm trên, một nghi can cầm vật nghi là súng vào chợ, gây ra tiếng nổ, sau đó đe doạ và đánh vào đầu một người phụ nữ rồi lấy đi hai bọc tiền. Quá trình rút chạy, người này đánh rơi một trong hai bọc tiền nói trên.

Các tiểu thương tại chợ Long Biên cho hay người phụ nữ bị hành hung là người Quảng Ninh, kinh doanh mặt hàng thủy sản tại khu bán cá nằm sâu trong chợ.

Trao đổi với PV PLO.VN, đại diện Ban Quản lý chợ Long Biên cùng UBND phường Phúc Xá xác nhận thông tin trên và cho biết Công an quận Ba Đình đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.