Điều tra một vụ lừa bán sừng tê giác giả

Cơ quan CSĐT công an huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk đang điều tra vụ một người dân bị lừa mua sừng tê giác giả với giá 165 triệu đồng.
Theo trình bày của ông Trần Văn Vinh (41 tuổi, trú tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn), vào tháng 7-2013 có hai đối tượng là Trần Đức Bình (43 tuổi) và Đỗ Xuân Bảy (41 tuổi) cùng trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đem đến nhà ông một cái sừng giới thiệu là sừng tê giác Châu Phi đang cần bán. Tin lời Bảy và Bình, ông Vinh đã mua chiếc sừng tê giác này với giá 165 triệu đồng với mục đích để chữa bệnh.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra phát hiện mình bị lừa, ông Vinh đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đào của hai đối tượng trên đến công an huyện Buôn Đôn. Được biết, Bình và Bảy cũng vừa bị TAND huyện Buôn Đôn đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, do đã có hành vi lừa bán một sừng tê giác giả để chiếm đoạt 125 triệu đồng của một người dân trú tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn.

Theo TR.T (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.