Điều tra cháu nội nghi ngáo đá ra tay sát hại bà

 
(PLO)- Công an TP. Hải Phòng đang tiến hành điều tra làm rõ nghi án cháu trai sát hại bà nội xảy ra trên địa bàn huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng.

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, vào lúc 5 giờ 20, ngày 31-1 (tức mùng 4 Tết), gia đình phát hiện cụ bà Trương Thị Nhịnh (SN 1937) bị thương tích nặng ở vùng đầu.

Ngay khi phát hiện vụ việc, cụ Nhịnh đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kiến An. Nhưng do vết thương quá nặng, cụ Nhịnh đã tử vong.

Cụ Nhịnh được gia đình tổ chức lễ tang

Công an huyện Kiến Thụy, Công an TP Hải Phòng đang điều tra, thẩm vấn đối tượng nghi phạm Phạm Văn Cường (SN1986), cháu nội cụ Nhịnh. Thông tin ban đầu, Cường sát hại bà nội có liên quan đến ma tuý đá.

Ngày 1-2, Trung tá Nguyễn Khánh Toàn – Trưởng phòng tham mưu, Công an TP. Hải Phòng cho hay biết, đến thời điểm hiện tại các lực lượng công an của thành phố và huyện Kiến Thụy vẫn đang tiến hành điều tra, thẩm vấn đối tượng Cường để làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.