Điều tra cái chết một thợ lái máy xúc

(PLO)- Thi thể nằm trên chiếc xe máy dưới cống nước chảy qua quốc lộ. 

Chiều 23-10, cơ quan chức năng huyện Tương Dương (Nghệ An) khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra cái chết của anh Nguyễn Văn Cát (là thợ lái máy xúc, quê xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An).

Hiện trường phát hiện thi thể anh Cát.

Sáng cùng ngày, người dân xã Yên Hòa (huyện Tương Dương) phát hiện thi thể người đàn ông nằm trên chiếc xe máy dưới cống nước chảy qua quốc lộ 48C (đoạn qua xã Yên Hòa). Ngày sau đó, người dân trình báo sự việc lên chính quyền địa phương xã Yên Hòa.  Thi thể sau đó được xác định là anh Nguyễn Văn Cát.

Ông Lô Thái Sinh, Bí thư Đảng ủy xã Yên Hòa, cho biết, thời gian qua anh Cát làm nghề lái máy xúc thi công công trình ở địa bàn địa phương. Đoạn quốc lộ 48C gần nơi phát hiện thi thể anh Cát khá vắng vẻ.

Sau khi khám nghiệm, Công an đã bàn giao thi thể anh Cá cho gia đình đưa về quê nhà tổ chức lễ an táng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.