Điều tra 2 vụ treo cổ tự tử

(PLO)- Ngày 6-9, Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thống nhất với VKSND huyện bàn giao thi thể ông PVL (59 tuổi, ngụ thị trấn Long Điền) cho gia đình an táng. 

Theo gia đình, khoảng 5 giờ sáng 5-9, gia đình phát hiện ông L. tử vong do treo cổ tự tử nên đã báo cơ quan chức năng. Gia đình ông L. làm đơn xin không giải phẫu tử thi, cam kết không thắc mắc hay khiếu nại về sau.

Trước đó một ngày, Công an huyện Châu Đức phối hợp với cơ quan chức năng cũng điều tra nguyên nhân một vụ treo cổ tự vẫn khác.

Khoảng 15 gờ ngày 4-9, tại ấp Sông Xoài 5, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu gia đình phát hiện anh VMT (27 tuổi) chết trong tư thế treo cổ trên cây điều trong vườn nhà.

Khám nghiệm hiện trường cho thấy trên nhánh điều có một sợi dây dù màu trắng, phần dưới dây được thắt thòng lọng.

Kết luận giám định nạn nhân tử vong do ngạt cơ học.

Nhận định nguyên nhân do bức xúc cuộc sống riêng tư nên anh T. treo cổ tự tử.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.