Điện thoại phát nổ, bé 7 tuổi dập nát bàn tay

(PLO)- Nhận định ban đầu của người thân, có thể H. nghịch điện thoại trong lúc sạc pin và điện thoại nổ.

Chiều 22-9, bệnh nhi Trương Xuân H. (7 tuổi, ở huyện miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An) - bị dập nát bàn tay phải do nổ điện thoại đang được cấp cứu, điều trị tại BV Sản Nhi Nghệ An.

Bé Trương Xuân H. đang nằm cấp cứu tại BV Sản nhi Nghệ An. 

Sáng cùng ngày, H. được chuyển từ bệnh viện huyện đến khoa Chấn thương - Chỉnh hình - Bỏng của BV Sản Nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, bàn tay phải bị dập nát hoàn toàn ba ngón tay.

Theo người nhà thì bố mẹ của cháu H. đi làm, H. ở nhà một mình và mang điện thoại ra chơi. Sau đó, xóm giềng nghe tiếng nổ lớn đã chạy đến phát hiện H. nằm bất tỉnh với bàn tay bị thương rất nặng, chiếc điện thoại vỡ nát. 

Nhận định ban đầu của người thân, có thể H. nghịch điện thoại trong lúc sạc pin rồi xảy ra tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.