Điện thoại nổ nát bàn tay vì vừa sạc vừa sử dụng

(PLO)- Dù kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng các bác sĩ phải cắt bỏ một ngón tay của bệnh nhân.

Chiều 11-2, tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cho hay bệnh viện này vừa tiếp nhận điều trị vết thương ở bàn tay cho một thanh niên vì sử dụng điện thoại lúc đang sạc pin. 

Ảnh minh họa (Trần Vũ).

Vụ bị thương này được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nhưng vết thương nặng, các bác sĩ đành phải cắt bỏ một ngón tay. 

Thông tin ban đầu từ gia đình, rạng sáng 11-2, T.Q.V (19 tuổi, ngụ xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) vừa sạc điện thoại vừa sử dụng nên phát nổ, làm bị thương bàn tay trái của V.

Gia đình đưa ngay đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, cách nhà chỉ 12 km nhưng các bác sĩ không cứu được hết các ngón, phải cắt bỏ ngón 3 của bàn tay trái. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.