'Dịch vụ' kích dục trong quán cà phê

Khách đến uống cà phê có nhu cầu "thư giãn", bà chủ 34 tuổi sẽ điều động tiếp viên kích dục để hưởng 30.000 đồng.

Chiều 21/6, Công an phường Phú Hoà, thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) cùng các thành viên đội Phòng chống tội phạm của phường bất ngờ ập quán cà phê Thuỳ Trang trên đường ĐT743, bắt quả tang nữ tiếp viên đang kích dục cho khách trong căn phòng ọp ẹp.

'Dịch vụ' kích dục trong quán cà phê ảnh 1

Khách có nhu cầu "sung sướng" sẽ được phục vụ trong căn phòng ọp ẹp này. Ảnh: H.L

Khai với cơ quan điều tra, chủ quán Huỳnh Thị Xem (34 tuổi, quê An Giang) cho biết, mỗi lần khách vào uống cà phê có nhu cầu "thư giãn" thì sẽ điều tiếp viên kích dục với giá 100.000 đồng để hưởng lợi 30%.

Quán cà phê kích dục này được cho là đã hoạt động khoảng 3 tháng nay và luôn có 2 nữ tiếp viên sẵn sàng phục vụ.

Theo Hoàng Lê (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.