Đi vài bước đã nhặt được gần 100 mảnh đinh ở cầu vượt An Sương

(PLO)- Ở khu vực cầu vượt An Sương, quận 12 xuất hiện nhiều mảnh đinh nhọn hình thoi nghi vấn do “đinh tặc” rải ra "bẫy" người đi đường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Đi vài bước đã nhặt được gần 100 mảnh đinh ở cầu vượt An Sương

Ngày 28-6, ở dốc cầu vượt An Sương (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) xuất hiện rất nhiều mảnh đinh thép hình thoi. Nhiều người dân nghi ngờ “đinh tặc” đã rải ở dốc chân cầu vượt nhằm bẫy xe cộ đi lại.

Đi vài bước đã nhặt được gần 100 mảnh đinh ở cầu vượt An Sương
Một mảnh đinh nằm trên đường đoạn dốc cầu vượt An Sương. Ảnh: NT

Ghi nhận, phần lớn mảnh đinh đều rất mới, chưa có dấu hiệu rỉ sét nằm chủ yếu ở làn xe máy kéo dài trên Quốc lộ 1 theo hướng từ quận 12 đi miền Tây.

Các mảnh đinh xuất hiện đoạn trước chung cư An Sương cho đến gần giữa cầu vượt An Sương thì thưa dần. Thi thoảng có một số mảnh đinh cũ, rỉ sét rơi rớt gần mép cầu.

Đi vài bước đã nhặt được gần 100 mảnh đinh ở cầu vượt An Sương
Các mảnh đinh nằm chủ yếu trên làn xe máy, lẫn trong màu bê tông nhựa nên rất khó phát hiện. Ảnh: NT

Theo người dân, các mảnh đinh này như mới được “đinh tặc” rải trên đường. Các mảnh đinh thép hình thoi, độ dài chừng 5cm, được cắt rất nhọn và đều nhau.

Trong vài bước chân, PV đã dùng tay nhặt được hàng chục mảnh đinh. Có chỗ, tám mảnh đinh nằm sát nhau trong lúc nhiều xe máy, ô tô đi ngang.

Đi vài bước đã nhặt được gần 100 mảnh đinh ở cầu vượt An Sương
"Đinh tặc" cũng xuất hiện ngay trước cổng ra vào chung cư An Sương. Ảnh: NT

Sau khoảng 20 phút dùng tay và nam châm rà hút, PV đã nhặt được 98 mảnh đinh hình thoi, một ốc vít, một cây đinh đóng gỗ.

Tài xế xe ôm Trần Văn Lắm (53 tuổi, ở xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn) cho biết mình cũng là một nạn nhân của “đinh tặc”.

Đi vài bước đã nhặt được gần 100 mảnh đinh ở cầu vượt An Sương
Người dân bức xúc cho biết, "đinh tặc" là một dạng phá hoại tài sản có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người tham gia giao thông khi cán phải, té ngã. Ảnh: NT

Cụ thể, hôm 23-6, ông Lắm chở khách khi quay về gần cầu vượt An Sương thì bị cán phải một mảnh đinh hình thoi, sắc nhọn.

“Tôi cán phải đinh nên chao đảo tay lái, may không có khách ngồi trên xe. Sau khi vào tiệm sửa thì thợ báo ruột bánh sau bị đinh phá hỏng hết, phải thay, tốn 80 ngàn đồng; trong khi tiền chở khách cũng chỉ được 80 ngàn” – ông Lắm nói.

Đi vài bước đã nhặt được gần 100 mảnh đinh ở cầu vượt An Sương
Trong trưa ngày 28-6, các công nhân Công ty cổ phần Công trình cầu phà TP.HCM cũng dùng phương tiện quét dọn khu vực có xuất hiện "đinh tặc". Ảnh: NT

Trong trưa cùng ngày, các công nhân Công ty cổ phần Công trình cầu phà TP.HCM cũng xuất hiện, dùng xe chuyên dụng quét đường ở khu vực có "đinh tặc".

Anh Nguyễn Thanh Tuấn, công nhân công ty này cho biết gần khu vực cầu vượt An Sương cũng thu được một mảnh nam châm dính nhiều mảnh đinh hình thoi.

Đi vài bước đã nhặt được gần 100 mảnh đinh ở cầu vượt An Sương
Chỉ trong vài bước chân, PV đã nhặt được rất nhiều mảnh đinh nhọn. Ảnh: NT

Trước đó, ngày 19-6, PV cũng ghi nhận đinh xuất hiện rất nhiều ở khu vực trên. Nhiều người dân cũng bức xúc trước tình trạng “đinh tặc” này và cho đây là hành động phá hoại của một số người xấu nào đó.

Đi vài bước đã nhặt được gần 100 mảnh đinh ở cầu vượt An Sương
Tài xế xe ôm Trần Văn Lắm (53 tuổi, ở xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn) cho biết mấy hôm trước cũng cán phải một mảnh đinh thép hình thoi. Ảnh: NT

Trước thực tế này, PV đã liên hệ với UBND phường Trung Mỹ Tây và Công an phường Trung Mỹ Tây về phương hướng kiểm tra, xử lý nhưng lãnh đạo hai đơn vị này đang đi họp và chưa có câu trả lời.

Đi vài bước chân đã nhặt được 100 mảnh đinh tặc ở cầu vượt An Sương.
Trong khoảng thời gian ngắn, PV đã gom được 98 mảnh đinh hình thoi. Ảnh: NT

Tiếp nhận thông tin từ PV, ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND quận 12 cho biết sẽ chỉ đạo Công an, UBND phường kiểm tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.