Đi tìm đối thủ giải quyết mâu thuẫn, bị đâm tử vong

(PLO)- Đi tìm đối thủ để giải quyết mâu thuẫn, nam thanh niên bị đâm tử vong trước cửa một phòng trọ.

Ngày 30-1, Thượng tá Phạm Quốc Khái, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết sáng cùng ngày cơ quan điều tra công an tỉnh đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũ (30 tuổi, ngụ xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) về tội Giết người. Nạn nhân là Nguyễn Hoàng Em (30 tuổi, ngụ ở huyện Trần Đề).

Hung khí mà Dũ sử dụng gây án 

Thông tin ban đầu, đêm 26-1, Nguyễn Hoàng Em đi kiếm Nguyễn Văn Dũ để giải quyết mâu thuẫn. Khi cả hai gặp nhau trước một nhà trọ ở thị trấn Trần Đề thì xảy ra cự cãi rồi xô xát.

Trong lúc ẩu đả, Dũ rút dao xếp trong túi quần đâm Hoàng Em gục tại chỗ dẫn tới tử vong. Gây án xong, Dũ bỏ trốn và đến trưa 27-1 thì ra đầu thú. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.