Đi theo tiếng khóc, 2 công an cứu bé sơ sinh bị bỏ rơi gần bãi rác

(PLO)- Trên đường đi công tác, hai chiến sĩ công an huyện Chợ Lách nghe tiếng khóc trẻ em liền lần theo thì phát hiện một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi gần khu vực bãi rác.

Thượng tá Lê Văn Tiến – Trưởng phòng công tác Đảng và công tác Chính trị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Công an tỉnh Bến Tre vừa đến Công an huyện Chợ Lách trao giấy khen đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh cho Trung úy Võ Hoàng Duy và binh nhất Trần Văn Tài vì có thành tích xuất sắc trong việc cứu người bị nạn.

Trao giấy khen của giám đốc Công an tỉnh cho Trung úy Võ Hoàng Duy và binh nhất Trần Văn Tài. Ảnh: Công an

Chiều 28-10, trên đường đi công tác, khi đến khu phố 3, thị trấn Chợ Lách, Trung uý Duy và binh nhất Tài nghe tiếng khóc của trẻ em trong bụi cây bên đường.

Cả hai dừng xe tìm kiếm xung quanh thì phát hiện khu vực gần bãi rác có túi nilon màu đen, mở ra kiểm tra phát hiện bên trong là một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn.

Ngay lập tức, hai anh nhanh chóng đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách để cấp cứu. Qua kiểm tra xác định, cháu bé là nam, nặng 2,9kg. Các y bác sĩ đã cứu chữa, chăm sóc. Hiện sức khỏe của cháu bé đã ổn định, phát triển tốt.

Sau khi tiếp nhận thông tin về cháu bé bị bỏ rơi, chính quyền địa phương đã lập biên bản và bàn giao bé cho Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách chăm sóc tạm thời. Đồng thời, ra thông báo trong 7 ngày nếu người nhà không tới nhận cháu, chính quyền địa phương sẽ giải quyết các thủ tục theo quy định.

Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi được 2 cán bộ chiến sĩ công an phát hiện đưa đến Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách. Ảnh: Công an

Hiện tại cháu bé được các cán bộ của Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách chăm sóc, sức khỏe ổn định.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Thượng tá Lê Văn Tiến đã biểu dương thành tích của Trung úy Võ Hoàng Duy và binh nhất Trần Văn Tài đã kịp thời phát hiện và cứu sống cháu bé sơ sinh, việc làm này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc càng tô thắm thêm những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.