Đi thăm người quen, đột nhập phòng nhân viên y tế trộm tiền

(PLO)-Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ayun Pa, Gia Lai đã khởi tố bị can, bắt giam Ngô Viết Hưng về hành vi trộm cắp tài sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ayun Pa (Gia Lai), cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Ngô Viết Hưng (42 tuổi, ngụ xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an thị xã Ayun Pa
Đối tượng Ngô Viết Hưng tại Cơ quan Công an thị xã Ayun Pa. Ảnh: CACC.

Trước đó, khoảng 9 giờ 15 ngày 11-10, chị VTG (nhân viên y tế Trường Tiểu học Nay Der, thị xã Ayun Pa) đi làm về phát hiện phòng mình bị trộm đột nhập, lấy mất tám triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an thị xã Ayun Pa tiến hành điều tra, phát hiện Ngô Viết Hưng (từ tỉnh Thừa Thiên Huế vào thăm người quen) có biểu hiện nghi vấn và mời lên trụ sở làm việc.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Hưng đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.