Đi thăm bệnh, bị dí dao cướp nhẫn vàng

(PLO)- Hai kẻ lạ đi xe SH, ăn mặc lịch sự, vờ hỏi đường, rồi bất ngờ ép nạn nhân vào lề đường gằn giọng "tao nghiện xì ke"...

Chị K L., ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM cho hay: Khoảng 19 giờ ngày 25-3, khi đến thăm người thân điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy thì bất ngờ bị hai thanh niên ép vào lề trên đường Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, TP.HCM. 

Theo chị L., ban đầu hai kẻ lạ đi xe SH vờ hỏi đường, rồi bất ngờ ép chị vào lề, rút dao gằn giọng "tao nghiện xì ke. Mày có bao nhiêu tiền đưa hết cho tao, la là tao giết".

Theo chị L., sau khi đưa hết số tiền trong ví, một người yêu cầu chị lột nhẫn vàng. "Vừa giao xong, tên này yêu cầu lột chiếc nhẫn còn lại nhưng tôi cầu xin là nhẫn cưới nên hai tên bỏ đi", chị kể lại.

Sau khi lấy tiền và nhẫn hai tên cướp lên xe máy lạng đi, mất 15 phút trấn tĩnh chị mới gọi cho người thân đến đưa về nhà, đồng thời chị đến công an phường 15, quận 11 để trình báo vụ việc. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.