Đi tắm sông, một học sinh bị đuối nước tử vong

(PLO)- Trong lúc tắm cùng nhóm bạn trên sông, em T không may bị nước cuốn trôi mất tích, đến khi tìm thấy thì đã tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-7, tin từ UBND thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết trên địa bàn thị trấn vừa có một em học sinh lớp 3 đuối nước tử vong thương tâm.

Nạn nhân là em NTYT (9 tuổi, học sinh lớp 3 trường Tiểu học số 3 Phong Nha).

Hiện trường sự việc. Ảnh: NDCC

Hiện trường sự việc. Ảnh: NDCC

Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 2-7, một nhóm gồm ba em học sinh rủ nhau ra đoạn sông Hà Vàng (sông Son, thuộc địa bàn TDP Xuân Sơn, thị trấn Phong Nha) để tắm.

Trong lúc tắm, em T không may bị nước cuốn trôi mất tích. Phát hiện sự việc, hai em học sinh còn lại đã nhờ sự giúp đỡ của người lớn đến hiện trường tìm kiếm.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy em T nhưng đã tử vong.

Thi thể em T được chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục tập quán của địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.