Đi soi nhái, cha tử vong con bị thương vì điện giật

(PLO)- Hai cha con đi soi nhái trên ruộng lúa trong đêm bị điện giật thương vong.

Ngày 22-2, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân vụ điện giật làm hai cha con thương vong xảy ra trên địa bàn huyện Cai Lậy.

Hiện trường vụ điện giật làm hai cha con thương vong

Theo thông tin ban đầu, tối 21-2, anh Trần Thanh Tú (34 tuổi, ngụ ấp 1, xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy) cùng con ruột là Trần Lê Nhân (11 tuổi) nói với gia đình là đi soi nhái. Tuy nhiên, sau nhiều giờ liền, người thân không thấy hai cha con anh Tú trở về nên đi tìm kiếm.

Đến khoảng 0 giờ 30 ngày 22-2, cha con anh Tú được người nhà phát hiện nằm bất tỉnh tại ruộng lúa của Phan Thanh Tuấn (38 tuổi, ngụ cùng ấp). Tại hiện trường, người dân phát hiện có một sợi dây kẽm kéo xung quanh bờ ruộng, một đầu được nối vào điện kế gần đó. Người nhà phát hiện anh Tú đã tử vong, riêng cháu Nhân bị thương được đưa đi cấp cứu.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.