Đi sát dải phân cách bị tông tử vong

(PLO)- Nạn nhân không phải người địa phương, không giấy tờ tùy thân.

Sáng 12-10, trên đường dẫn cao tốc TP.HCM-Trung Lương xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và người đi bộ.

Hiện trường vụ tai nạn sáng sớm 12-10. Ảnh: HÀ HUY

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, khoảng 5 giờ sáng 12-10, xe tải biển 51C-826.66 chạy trên đường dẫn vào cao tốc TP.HCM-Trung Lương. Tới đoạn thuộc xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành thì xe này bất ngờ tông trúng một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) đang đi bộ sát dải phân cách cứng giữa đường.

Sức tông mạnh làm người thanh niên ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nạn nhân trên 30 tuổi, mặc quần short, áo sơ mi và trên người không có giấy tờ tùy thân. Người này không phải là dân ở địa phương nhưng thường đi bộ quanh khu vực nhiều ngày qua. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng Tiền Giang xác minh, điều tra làm rõ đồng thời xác định danh tính và nhân thân của nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.