Đi ôn thi đại học, nam sinh 19 tuổi tử vong khi tắm sông

(PLO)- Ước mơ vào đại học của nam sinh 19 tuổi đã khép lại khi em bị đuối nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 26-5, lãnh đạo UBND xã Đại Đồng (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) cho biết, đã tìm vớt được thi thể anh Nguyễn Tất Thành (19 tuổi, trú huyện miền núi Quỳ Châu) bị đuối nước mất tích trên sông Lam.

Người dân, học sinh đứng trên cầu dõi theo công tác tìm kiếm anh Thành dưới sông Lam.

Người dân, học sinh đứng trên cầu dõi theo công tác tìm kiếm anh Thành dưới sông Lam.

Thời gian gần đây, anh Thành rời mảnh đất miền núi Quỳ Châu xuống lò luyện thi tại huyện Thanh Chương để thực hiện ước mơ vào đại học. Chiều 25-5, thời tiết nắng nóng oi bức, anh Thành cùng hai người bạn rủ nhau ra sông Lam (đoạn qua xóm Tường Dinh, xã Đại Đồng) tắm.

Đến khoảng 18 giờ chiều cùng ngày, khi đang tắm, anh Thành không may bị đuối nước trên sông Lam và mất tích.

Nhận được tin báo, người thân đã vượt hàng trăm km xuống hiện trường tìm kiếm anh Thành.

Thi thể anh Thành được tìm thấy và nhóm Xe cứu thương 0 đồng (nhóm Trái tim xứ Nghệ) giúp vận chuyển đưa quan tài về quê nhà.

Thi thể anh Thành được tìm thấy và nhóm Xe cứu thương 0 đồng (nhóm Trái tim xứ Nghệ) giúp vận chuyển đưa quan tài về quê nhà.

Chính quyền địa phương huyện Thanh Chương triển khai lực lượng cứu nạn khẩn trương tìm kiếm anh Thành. Sau đó, thi thể anh Thành được phát hiện cách vị trí anh tắm khoảng 500m.

Cô giáo Trương Thị Thắm (giáo viên THCS ở Quỳ Châu, mẹ của anh Thành) òa khóc, thương con trai khi thi thể con được đưa lên bờ.

Sáng nay, nhóm Xe cứu thương 0 đồng (nhóm Trái tim xứ Nghệ) đã giúp người thân nhận, đưa thi thể anh Thành về quê nhà (ở bản Lầu 1, xã Châu Bình) tổ chức lễ mai táng theo phong tục địa phương.

*Cũng tại Nghệ An, chiều 25-5, em Lương Thị Bảo Anh (11 tuổi, học lớp 5) và em Lương Thị Minh Trang (9 tuổi, học lớp 3, cùng trú xã Xá Lượng, huyện miền núi Tương Dương) cùng các bạn ra sông Nậm Mộ tắm mát.

Người thân đau buồn vì cái chết của Bảo Anh.

Người thân đau buồn vì cái chết của Bảo Anh.

Trong lúc tắm, nước chảy xiết, cuốn trôi hai em Bảo Anh và Trang. Ngay sau khi sự việc xảy ra, huyện Tương Dương đã huy động lực lượng xuống sông Nậm Mộ triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn hai em. Đến chiều cùng ngày, thi thể em Anh đã được tìm thấy, còn em Trang bị nước cuốn mất tích.

Sáng 26-5, Hội Chữ thập đỏ huyện Tương Dương đã thăm hỏi, động viên gia đình hai em.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.