Đi nhậu về rồi chém người yêu trọng thương

(PLO)- Sau một hồi cãi nhau, Phương đánh và dùng dao chém vào người chị V. khiến nạn nhân bị thương tích nặng.

Ngày 28-9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) cho biết đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Văn Phương (43 tuổi, trú tỉnh Quảng Ninh) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Chị V. đang điều trị tại bệnh viện.

Theo cơ quan công an, Phương từ Quảng Ninh vào Huế thuê trọ tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy để làm việc.

Tại đây, Phương có quan hệ yêu đương với chị Trương TCV (34 tuổi, trú tỉnh Hậu Giang) và sống chung như vợ chồng.

Do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 20 giờ 30 tối 24-9, sau khi đi nhậu về, Phương cãi vã lớn tiếng với chị V. Sau một hồi lời qua tiếng lại, Phương đánh chị V. và tiếp tục vào bếp lấy dao chém nhiều nhát vào người chị V. khiến nạn nhân bị thương tích nặng.

Sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã đưa chị V. đến bệnh viện cấp cứu. Công an phường Phú Bài và Công an thị xã Hương Thủy đã đến hiện trường để điều tra vụ việc. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.