Đi mời đám cưới về bị CSGT Bình Thạnh phát hiện nồng độ cồn không tưởng

(PLO)- Người đàn ông đi mời đám cưới về thì bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn, mức cồn đo được lên đến 1.162 mg/lít khí thở.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 4-12, Đội CSGT-TT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM tổ chức chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực giao lộ đường Bình Quới và Thanh Đa (phường 27, quận Bình Thạnh).

Tại đây, nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị lực lượng CSGT phát hiện, xử lý.

kiem-tra-nong-do-con

CSGT-TT Công an quận Bình Thạnh kiểm tra đối với một người điều khiển phương tiện. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Mức nồng độ ngất ngưởng

22 giờ 13 phút, tổ công tác ra hiệu dừng xe kiểm tra đối với anh Nguyễn Tấn L (SN 1983, quê Bến Tre).

Lúc này, anh L điều khiển xe máy BKS 77B4-447... có biểu hiện say xỉn, đứng không vững.

kiem-tra-nong-do-con

Tổ công tác yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn với anh L. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Qua kiểm tra, tổ công tác ghi nhận anh L có mức nồng độ cồn lên đến 1,162mg/lít khí thở.

Sau đó, CSGT đã lập biên bản vi phạm đối với anh L, tạm giữ bằng lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện bảy ngày.

kiem-tra-nong-do-con

Anh L có mức nồng độ cồn lên đến 1.162mg/lít khí thở. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Anh L cho biết anh đi gửi thiệp mời đám cưới của mình cho bạn bè và được mời uống bia.

“Tôi đi mời đám cưới vòng vòng, uống mấy chai rồi gặp anh em nên họ mời. Tôi biết là không đúng nhưng bị mời quá” - anh L. nói.

5 phút sau, tổ công tác tiếp tục kiểm tra đối với anh Nguyễn Chí Th (SN 1979, ngụ quận Bình Thạnh). Anh Th cho biết mình vừa đi dự sinh nhật bạn về và đã có sử dụng rượu bia.

CSGT đã kiểm tra nồng độ cồn đối với anh Th và ghi nhận mức nồng độ cồn của anh Th là 0,118 mg/lít khí thở. Anh Th sau đó bị CSGT lập biên bản vi phạm và tạm giữ phương tiện.

Trong một khoảng thời gian ngắn sau đó, tổ công tác đã kiểm tra và phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm nồng độ cồn. CSGT đã lập biên bản, tạm giữ bằng lái và phương tiện của nhiều người vi phạm.

Tiếp cận không cho phóng viên tác nghiệp

22 giờ 40, tổ công tác phát hiện anh Hoàng Văn C (SN 1993, quê Nghệ An) điều khiển xe máy chở theo một thanh niên khác đang lưu thông trên đường Bình Quới hướng về cầu Thanh Đa.

Khi đang dừng đèn đỏ, anh C có biểu hiện say xỉn nên bị CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

kiem-tra-nong-do-con

CSGT ra hiệu dừng xe kiểm tra đối với anh C. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Lúc này, anh C bắt đầu lấy điện thoại ra để gọi cho ai đó và đề nghị tổ công tác chờ mình 2 phút. Tuy nhiên, anh này liên tục rời khỏi khu vực làm việc và viện nhiều lý do để không thổi vào máy đo nồng độ cồn.

kiem-tra-nong-do-con

Anh C liên tục gọi điện thoại và rời khỏi khu vực tổ công tác làm việc. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Sau khi được các CSGT khuyên và yêu cầu hợp tác, anh C mới chấp nhận kiểm tra. Qua kiểm tra, anh C có mức nồng độ cồn là 0.582 mg/lít khí thở.

Tổ công tác yêu cầu anh C vào vị trí làm việc để lập biên bản vi phạm thì người đàn ông đi cùng sử dụng điện thoại để quay phim. Vài phút sau, một người đàn ông khác trong tình trạng say xỉn đến khu vực làm việc của tổ công tác để lớn tiếng.

kiem-tra-nong-do-con

Người đàn ông trong trạng thái không tỉnh táo tiếp cận vị trí tổ công tác đang làm việc. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Lúc này, người đàn ông đi cùng anh C tiếp cận vị trí của PV, yêu cầu PV cung cấp thẻ ngành và chứng minh mối quan hệ với tổ công tác. Ông này yêu cầu PV không được ghi hình tổ công tác đang làm việc.

kiem-tra-nong-do-con

Người đàn ông tiếp cận phóng viên, yêu cầu không được ghi hình tổ công tác. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ngay sau đó, Công an phường 27 đã có mặt tại hiện trường, yêu cầu người đàn ông rời khỏi khu vực làm việc của tổ công tác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.