Đi hái bông súng, ngã xuống mương chết đuối

(PLO)- Người đàn ông được cho là đi hái bông súng, khi đang ngồi trên bờ mương để rửa chân tay thì lên cơn co giật ngã xuống nước chết đuối.
Thông tin ban đầu, sáng 16-7, một số người dân đi làm ruộng đã phát hiện thi thể của ông Nguyễn Văn Ch. (55 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM) nằm úp mặt dưới mương nước.
Cụ ông được phát hiện tử vong bên cạnh mương nước

Người đàn ông được phát hiện tử vong bên cạnh mương nước

Thông tin được báo với lực lượng chức năng cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của người đàn ông.

Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc

Theo người dân, sáng sớm cùng ngày, ông Ch. đi hái bông súng từ sớm. Khi trở về, có thể ông Ch. ngồi trên bờ mương để rửa tay chân thì lên cơn co giật nên ngã nhào xuống mương nước dùng để tưới mai và chết đuối.

Vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.