Di dời quả bom ở TP Đà Lạt đến vị trí an toàn

(PLO)- Lực lượng công binh đã xử lý thành công quả bom mà công nhân làm đường ở TP Đà Lạt phát hiện trong khi làm đường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-3, ông Trần Hùng Sơn - Chỉ Huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã di dời thành công quả bom trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh giao với đường Phan Đình Phùng đoạn qua địa bàn phường 2, TP Đà Lạt đến vị trí an toàn.

Đã di dời quả bom ở TP Đà Lạt đến vị trí an toàn
Quả bom ở TP Đà Lạt đã được di dời đến vị trí an toàn. Ảnh: VÕ TÙNG

Việc di dời quả bom do Trung tâm xử lý bom mìn thuộc Quân khu 7 phối hợp với các cơ quan liên quan tỉnh Lâm Đồng xử lý.

Thông tin ban đầu, lực lượng chức năng xác định đây là loại bom M1117.

Trước đó, ngày 14-3, công nhân đang thi công xây dựng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh giao với đường Phan Đình Phùng đoạn qua địa bàn phường 2, TP Đà Lạt đã phát hiện quả bom nói trên nên trình báo cơ quan chức năng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.