Đi đòi nợ, một thanh niên bị truy sát

(PL)- Nạn nhân được các bác sĩ phẫu thuật nối lại bàn tay trái bị chém đứt lìa.

Công an huyện Krông Ana (Đắk Lắk) cho biết đang tích cực xác minh, truy bắt nhóm hung thủ chém đứt lìa bàn tay trái của nạn nhân Vũ Văn Hoàng (trú thị trấn Buôn Trấp).

Vụ việc xảy ra vào chiều tối 14-10 tại khu vực dốc cầu Bình Hòa (Krông Ana). Vào thời điểm trên, Hoàng đi xe máy chở theo Trịnh Vũ Bảo (18 tuổi, trú cùng thôn) để đi đòi nợ một người quen ở xã lân cận. Sau khi lấy tiền, Hoàng chở Bảo quay về đến dốc cầu Bình Hòa thì bất ngờ bị một nhóm khoảng 20 người cầm dao, mã tấu, ống tuýp từ trong quán cà phê lao ra chặn lại. Thấy những người này mặt đằng đằng sát khí, tay cầm hung khí lao tới, Hoàng và Bảo hoảng sợ, quăng xe chạy thoát thân. Chạy được một đoạn, Hoàng bị một đối tượng đuổi kịp dùng ống tuýp đánh vào đầu té gục xuống đường. Nạn nhân vừa gượng đứng dậy thì tiếp tục bị một người khác lao tới cầm dao dài chém thẳng vào đầu. Theo phản xạ, Hoàng vội đưa tay trái lên đỡ thì bị chém đứt lìa bàn tay.

Hiện trường nơi xảy ra vụ truy sát và nạn nhân Vũ Văn Hoàng đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: ĐD

Vụ truy sát giữa đường phố khiến người dân quanh khu vực hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn. Bà NTG (52 tuổi, trú thị trấn Buôn Trấp) kể lại: “Lúc đó tôi chạy xe máy ngang qua cầu thì thấy một đám đông cầm dao, rựa rượt đuổi theo hai thanh niên đi trên xe máy. Người bị truy đuổi kêu cứu thất thanh, thấy vậy tôi hô: “Công an tới, công an tới” thì nhóm kia mới chịu rút lui. Tôi thấy một thanh niên ngất xỉu nằm trên vũng máu nên cùng người dân gần đó đưa nạn nhân đi cấp cứu. Lúc đưa nạn nhân lên xe thì bàn tay trái bị chém đứt lìa, có người tìm bàn tay đem đến bệnh viện giao cho bác sĩ”.

BS Nguyễn Minh Trực, Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, cho biết bệnh nhân Vũ Văn Hoàng được chuyển lên từ BV huyện Krông Ana trong tình trạng mất máu nhiều, mặt bị sưng, tay trái bị chém đứt. Bệnh nhân đã được phẫu thuật nối lại bàn tay và tiếp bốn đơn vị máu. Sau khi qua cơn nguy kịch, người nhà đã xin chuyển nạn nhân đến BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM để tiếp tục điều trị.

ĐẠI DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.