Đi "đập đá" cùng hàng xóm, nữ sinh 14 tuổi bị hãm hiếp

Sau khi đi học về, nữ sinh 14 tuổi ở Thanh Hóa được một nhóm bạn rủ uống nước mía rồi gạ đi “đập đá”. Trong quá trình vào nhà nghỉ “bay”, nữ sinh này đã bị 1 thanh niên trong nhóm hãm hiếp 2 lần.

Chiều ngày 10-9, ông Nguyễn Khắc Thế, Phó trưởng Công an xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết công an xã đã tiếp nhận thông tin cháu N.T.Q. (SN 2000, đang là học sinh lớp 8, Trường THCS Quảng Đông), bị một số thanh niên dẫn đi "đập đá" rồi bị hiếp dâm.

“Sau khi tiếp nhận thông tin, thấy sự việc có dấu hiệu hình sự nên chúng tôi đã báo cáo sự việc và bàn giao hồ sơ cho Công an thành phố xử lý” - ông Thế nói.

Theo phản ánh của anh N.V.T. (SN 1978, ngụ thôn 8, xã Quảng Đông), bố của cháu Q., vào chiều ngày 3-9 vừa qua, sau khi đi làm về không thấy con gái đâu, gia đình tá hỏa đi tìm nhưng không thấy. Hai ngày sau cũng không thấy Q. đâu, đến trưa ngày 6-9, gia đình anh T. thấy Q. đi xe ôm về.

Hình ảnh Đi đập đá cùng hàng xóm, nữ sinh 14 tuổi bị hãm hiếp số 1

Anh N.V.T - bố cháu Q. - rất bức xúc với hành động của 2 người hàng xóm

Tường trình lại sự việc, cháu Q. cho biết khoảng 11 giờ trưa ngày 3-9, khi tan trường, cháu có chạy về nhà cất cặp và gặp Nguyễn Văn Đ. (SN 1992), Nguyễn Hữu Q. (SN 1989), là hàng xóm với cháu Q., có rủ ra quán nhà anh Kh. gần nhà uống nước mía. “Trong lúc uống nước, 2 chú ấy có rủ cháu xuống xã Quảng Tâm (TP Thanh Hóa), chơi. Rồi chú ấy gọi thêm 4 người nữa tới và cả nhóm lên taxi. Dọc đường đi xuống Quảng Tâm, có một người không đi nữa” - cháu Q. kể lại.

Vẻ mặt còn hoảng sợ, cháu Q. kể tiếp: “Sau khi vào nhà nghỉ Hùng Anh ở xã Quảng Tâm, nhóm thanh niên đã thuê 2 phòng rồi cùng nhau "đập đá", sau đó tổ chức ngồi đánh bài. Đến sáng hôm sau (ngày 4-9) cả nhóm rời nhà nghỉ, cháu với anh Trần Trọng A. (tên hay gọi là T., ngụ xã Quảng Cát, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá) đi cắm xe máy rồi tới thuê nhà nghỉ Ven Đô (xã Quảng Đông) ngủ. Tại nhà nghỉ này, anh T. đã vật cháu ra hãm hiếp dù cháu đã cố chống cự nhưng không được”.

Sáng hôm sau (ngày 5-9), cháu Q. được T. và một số người bạn rủ quay lại nhà nghỉ Hùng Anh tiếp tục “đập đá”. Đến tối, T. cùng với anh trai đưa Q. qua nhà nghỉ Trà My (xã Quảng Tâm), để ngủ. Tại đây, T. đã vật cháu Q. ra quan hệ 1 lần nữa.

Hình ảnh Đi đập đá cùng hàng xóm, nữ sinh 14 tuổi bị hãm hiếp số 2

Cháu N.T.Q. kể lại sự việc

Đến sáng ngày 6-9, gia đình nhà Q. biết chuyện con gái đi chơi với T. nên đã gọi điện thoại cho mẹ của T. yêu cầu mang trả con gái không sẽ báo công an. Sau đó mẹ T. có tới nhà nghỉ đưa cho cháu Q. 200.000 đồng và dặn không được nói đi với con trai bà mà nói đi chơi ở xa về. Tuy nhiên, khi về đến nhà cháu Q. đã kể lại toàn bộ sự việc mình bị hãm hiếp với gia đình.

Chiều ngày 6-9, cháu Q. được người nhà dẫn đến Công an xã Quảng Đông để trình báo sự việc. “Ngay khi biết gia đình cháu Q. báo cáo công an, Q. và Đ. đã trốn khỏi địa phương” - ông Thế cho biết.

Theo anh N.V.T., gia đình rất phẫn nộ trước việc làm của Q. và Đ.. “Ngay trong chiều ngày 3-9, có nhiều người dân nói con gái tôi có đi cùng với Đ. và Q. nhưng khi sang hỏi thì 2 người này đều chối nói không biết. Con gái tôi đang học lớp 8 và nó có bao giờ đi qua đêm đâu, không bị dụ dỗ thì làm sao nó đi được” - anh T. bức xúc.

Được biết, hiện Công an TP Thanh Hóa đã đưa cháu Q. tới bệnh viện khám đồng thời mời Trần Trọng A. (thường gọi là T.) lên cơ quan công an để điều tra làm rõ sự việc.

Nguồn : Người Lao Động

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.