Đi đào dế thì phát hiện bộ xương người trong rừng keo

(PLO)- Đi đào dế, người dân ở Quảng Nam tá hoả phát hiện bộ xương người trong rừng keo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-12, một lãnh đạo UBND phường Thanh Hà (TP Hội An, Quảng Nam) xác nhận, người dân địa phương vừa phát hiện bộ xương người trong rừng keo.

Phát hiện bộ xương người trong rừng keo
Hiện trường nơi người dân phát hiện bộ xương người. Ảnh: CTV

Trước đó, chiều 10-12, một người dân địa phương đi đào dế ở rừng keo (phường Thanh Hà) thì tá hoả phát hiện một bộ xương người. Quá hoảng sợ, người này trình báo cơ quan cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin, Công an TP Hội An và Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành phong toả, khám nghiệm hiện trường.

Điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là ông NT (60 tuổi, phường Thanh Hà). Nạn nhân tử vong nghi do tự thiêu.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.