Đi dán quảng cáo rao vặt bị cướp tài sản

(PL)- Ngày 27-8, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ một vụ cướp tài sản của hai người đi dán quảng cáo rao vặt trên đường phố.

Trước đó, vào rạng sáng 22-8, chị Lê Thị Phương Th. (quê Bình Thuận) cùng Phạm Thanh H. đi dán quảng cáo trên tuyến đường Nguyễn Tư Giản (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) thì bị hai thanh niên đi xe máy áp sát, dùng cây gỗ đe dọa, uy hiếp rồi cướp túi xách. Bên trong túi có một điện thoại di động hiệu Lenovo (trị giá khoảng 3,5 triệu đồng) cùng một số giấy tờ khác.

Qua xác minh, ngày 25-8, lực lượng chống cướp giật và các loại tội phạm khác của Công an TP Đà Nẵng phát hiện Đồng Vân Nguyên (ngụ phường An Khê, quận Thanh Khê) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Nguyên khai nhận đã cùng với Đinh Ngọc Tân (trú cùng địa phương) gây ra vụ cướp nói trên.

L.THỦY

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.