Đi đám hỏi, bị hiếp dâm

(PL)- Ngày 5-9, Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Văn Thơm, Lương Văn Đoàn, Liễu Văn Phước và Đặng Văn Đức (cùng trú xã Đắk D’rông, huyện Cư Jút) về tội hiếp dâm.

Theo điều tra bước đầu, tối 20-8, Đoàn, Thơm, Đức và Phước đi dự tiệc đám hỏi của một người bạn và làm quen với Nguyễn Thị H. (18 tuổi, ngụ cùng xã). Đến 23 giờ cùng ngày, Đức và Phước ngỏ ý chở H. về nhà và được H. đồng ý. Tuy nhiên, cả hai chở H. đi lòng vòng, đồng thời gọi điện thoại báo cho Thơm, Đoàn biết đang chở H. vào khu vực vườn cao su ở xã Đắk Wil (Cư Jút). Tại vườn cao su, Đức ra hiệu cho Phước khống chế H. để thực hiện hành vi đồi bại nhưng H. vùng vẫy chạy thoát. Cùng lúc, Đoàn và Thơm chạy xe đến đuổi theo bắt được H. Cả bốn khống chế H. để hiếp dâm. Xong việc, Phước tìm quần áo đưa H. mặc rồi chở về nhà. Ngay sau đó, nạn nhân đã làm đơn tố cáo gửi công an. Bốn “yêu râu xanh” đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

ĐẠI DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.