Đi chuộc điện thoại, nữ công nhân sa bẫy kẻ đồi bại

Sau đó, Long đã đưa chị M. đến một ngọn đồi, gặp một đối tượng khác tên là Thọ. Thọ vỗ ngực “khoe” đang cất giấu chiếc điện thoại của chị M., rồi yêu cầu chị M. đi sâu vào phía sau ngọn đồi. Đến lúc này, chị M. mới linh tính bất an thì quá muộn.
Ngày 23-5, CQĐT CATP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã bắt được Nguyễn Trường Thọ, 24 tuổi, trú ở Đồng Ích, Lập Thạch, Vĩnh Phúc, đối tượng trốn lệnh truy nã về 2 tội danh cướp giật tài sản và hiếp dâm. Bị hại trong vụ án này là chị Hoàng Thị M., 19 tuổi, công nhân khu công nghiệp Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đi chuộc điện thoại, nữ công nhân sa bẫy kẻ đồi bại ảnh 1

Đối tượng Thọ khai nhận hành vi phạm tội tại CQĐT

Tài liệu CQĐT xác định, khoảng 20h ngày 13-5, khi chị M. đang đi bộ và nhắn tin bằng điện thoại di động iPhone trên đường thuộc địa bàn phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên thì bị một thanh niên đi xe máy áp sát, giật điện thoại.

Tiếc chiếc điện thoại đắt tiền và có nhiều thông tin riêng tư, chị M. đã gọi lại vào điện thoại của mình. Chuông vẫn đổ và đầu dây bên kia, giọng một nam thanh niên trả lời.

Chị M. nằn nì xin chuộc lại chiếc điện thoại, và rất bất ngờ, thanh niên ở đầu dây thừa nhận vừa cướp giật, đồng thời yêu cầu chị M. muốn lấy lại thì phải chuộc 3 triệu đồng. Sau khi thống nhất địa điểm, gã trai dặn chị M. phải đi một mình.

10h ngày 14-5, chị M. đến địa điểm đã hẹn với gã trai cướp giật. Khi đến nơi, có một người tự giới thiệu là “xe ôm”, nói là được một người thuê chở chị M. đến điểm hẹn. Khi chuyển sang địa điểm mới, chị M.gặp một thanh niên xưng tên là Long. Long nói anh ta chỉ là bạn của người đang giữ chiếc điện thoại di động của chị M.

Sau đó, Long đã đưa chị M. đến một ngọn đồi thuộc địa phận xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, gặp một đối tượng khác tên là Thọ. Thọ vỗ ngực “khoe” đang cất giấu chiếc điện thoại của chị M., rồi yêu cầu chị M. đi sâu vào phía sau ngọn đồi. Đến lúc này, chị M. mới linh tính bất an thì quá muộn.

Gã thanh niên lộ nguyên hình, dùng sức mạnh cưỡng đoạt chị M. Táng tận hơn, sau đó, y còn gọi điện cho tên Long quay lại để “hành sự”. Nhưng vì chị M. khóc lóc, van xin quá nên Long đã không thực hiện hành vi hãm hại chị M. Sau đó, hai đối tượng đưa chị M. đến một quán bia thuộc phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên. Thọ bảo Long ở lại trông chị M. để y đi lấy chiếc điện thoại về trả.

Lợi dụng lúc tên Long không chú ý, chị M. đã gọi điện báo cơ quan công an. Quá trình lực lượng công an bắt giữ Long, đối tượng Thọ quay về, phát hiện bị lộ nên đã tẩu thoát.

Sau khi đưa nạn nhân và đối tượng liên quan về trụ sở lấy lời khai, CATP Vĩnh Yên xác định đối tượng gây án là Nguyễn Trường Thọ. Do đối tượng bỏ trốn nên đã bị CQĐT khởi tố bị can, truy nã về các tội danh cướp giật và hiếp dâm.

Ngày 18-5, một tổ công tác CATP Vĩnh Yên đã vào TP Hồ Chí Minh, bắt giữ được đối tượng Thọ. Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, xem xét xử lý các đối tượng liên quan đến vụ án này.

Theo Hà Minh (An ninh thủ đô)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.