Đi chơi lễ, bị cướp hành hung ngay tại Đầm Sen

(PL)- Công an phường 3 (quận 11, TP.HCM) vừa lập hồ sơ chuyển lên Phòng CSĐT Công an quận 11 để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ một du khách bị nhóm người lạ mặt cướp giật tài sản rồi hành hung. Nạn nhân là anh Lê Văn Thới (tỉnh Bình Dương).

Trao đổi với PV, anh Thới cho biết sáng 30-4, anh chở vợ con từ Bình Dương lên TP.HCM chơi lễ tại Công viên Văn Hóa Đầm Sen. Tại đây, lợi dụng sơ hở, một thanh niên tiến lại gần giật sợi dây chuyền bằng vàng anh Thới đang đeo ở cổ. Bị phản ứng, thanh niên này và những người khác trong nhóm đã lao vào đánh tới tấp khiến anh bị choáng và gục xuống. Lợi dụng lúc hỗn loạn, nhóm trên đã nhanh chóng bỏ đi. 

Nhận tin, lãnh đạo Công viên văn hóa Đầm Sen nhanh chóng đến hiện trường và cử lực lượng y tế sơ cứu vết thương cho anh Thới. Công an cũng đến ghi nhận, lấy lời khai của nạn nhân và những người liên quan.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.