Đi chặt chuối nhặt được ... 200 viên đạn

(PLO)- Người đàn ông trong khi đang chặt chuối ở suối đã nhặt được 200 viên đạn nên đã giao nộp cho chính quyền địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 4-9, một lãnh đạo UBND xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết một người dân ở bon Bu Dăr, xã Quảng Trực vừa nhặt được 200 viên đạn giao nộp cho công an.

200 viên đạn đựng trong túi của người dân giao nộp. Ảnh: TNT

200 viên đạn đựng trong túi của người dân giao nộp. Ảnh: TNT

Trước đó, chiều 3-8, ông Vũ Minh Tiến (55 tuổi, ngụ bon Bu Dăr), giao nộp cho Công an xã Quảng Trực 200 viên đạn (trong đó có đạn AR 15 và một số loại đạn khác chưa rõ chủng loại).

Ông Tiến cho biết, mới đây khi ông đi chặt chuối ở khu vực bờ suối nằm trên địa bàn bon Bu Dăr ông đã phát hiện một túi bóng đã cũ có chứa nhiều viên đạn ở bên trong. Túi bóng chứa 200 viên đạn được bỏ bên tảng đá lớn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.