Đi cắt cỏ, ‘nhặt’ được xe máy

(PLO)- Đôi nam nữ khai khi đi cắt cỏ, thấy chiếc xe máy không ai trông coi nên đôi nam nữ đã lấy mang đi tiêu thụ. 

Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý hai nghi can Võ Đại Quang và Hồ Thị Xuân Thùy (cùng ngụ Trảng Bom) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Sáng 5-3, bà Trương Thị Thúy X. (ngụ xã An Viễn, huyện Trảng Bom) đến công an trình báo bị kẻ gian lấy trộm một xe Wave tại khu vực nhà thờ Xuân An (xã An Viễn).

Đến chiều cùng ngày, Công an xã Phước Tân (TP Biên Hòa) trên đường tuần tra phát hiện đôi nam nữ đi xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Thấy công an, cặp đôi này liền bỏ xe chạy bộ nhằm thoát thân. Tuy nhiên, lực lượng công an nhanh chóng bắt giữ.

Qua làm việc cả hai khai nhận, khi đi cắt cỏ tại khu vực ấp 4 (xã An Viễn) thì phát hiện chiếc xe máy không ai trông coi nên lấy. Họ đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị công an phát hiện. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.