Mạng lưới “đỏ đen” xuyên quốc gia thời @ - Bài 2

Đi casino, chỉ alô là có xe đến rước

(PL)- Con bạc có hộ chiếu thì đi đường chính ngạch, còn không có thì cứ tiểu ngạch mà đi nhưng phải tốn tiền.

Trên số trước, chúng tôi đề cập các ông chủ cho mở các “chi nhánh casino” di động ở các tỉnh sát biên giới để thu hút con bạc. Cạnh đó, chủ các casino còn áp dụng cách cổ điển là cho ăn thua bằng tiền Việt, tạo mọi điều kiện cho các con bạc từ các tỉnh, thành sang Campuchia đánh bạc.

Chúng tôi đã lên những chuyến xe miễn phí đến cửa khẩu…

Chở sang casino miễn phí

Trước đây, các casino dùng phỉnh để chơi (con bạc phải đổi tiền sang phỉnh để đặt cược) thì hiện các casino cho ăn thua bằng tiền Việt. “Đến casino nhìn toàn tiền Việt, con bạc dễ bị cuốn vào, lại được phục vụ ăn uống miễn phí, dễ nổi lòng tham…” - một cò mồi chia sẻ.

Để đến casino, có rất nhiều tuyến xe 4-15 chỗ đưa rước từ TP.HCM, Long An, Tây Ninh, Bình Phước đi các casino ở Mộc Bài, Tho Mo, Hoa Lư, Lệ Thanh… rất tận tình. Theo tìm hiểu của chúng tôi, khi đưa được con bạc sang Campuchia, chủ casino sẽ chi hoa hồng cho người dẫn mối mà không cần biết con bạc có đánh hay không.

Trong các đường đưa rước con bạc từ TP.HCM đi cửa khẩu Tho Mo có ông chủ tên HT ở Hóc Môn “thầu” địa bàn các quận Gò Vấp, 12, Hóc Môn và Củ Chi với khoảng 15 đầu xe 4-15 chỗ, hằng ngày đưa rước cả trăm người.

Đầu tháng 6 vừa qua, khi chúng tôi nhá máy, ông chủ HT liền gọi lại. Khi biết chúng tôi có ý định đi thử vận may, người này nói: “15 phút một chuyến, anh đi giờ nào, ngày nào cũng có, anh cứ cho địa chỉ, tài xế sẽ đến rước. Anh có hộ chiếu không? Nếu có thì không mất tiền, còn không có thì mất 400.000 đồng/người đi đường tiểu ngạch. Riêng đưa rước thì miễn phí…” - ông chủ HT trả lời.

Bên trong casino dọc biên giới, các con bạc và nhà cái ăn thua bằng tiền Việt. Ảnh trong bài: HOÀI NAM

Nhà xe HT đưa các con bạc lên casino Mộc Bài.

Xe đưa rước con bạc đang chờ ở cửa khẩu Mộc Bài.

Chủ sổ vươn vòi đến các tỉnh, thành

Chúng tôi đến ngã tư Trung Chánh, gọi điện thoại cho ông HT. Qua điện thoại ông HT nói: “Tài xế sẽ gọi cho anh ngay”.

Chưa đầy một phút sau, điện thoại PV đổ chuông. “Em là tài xế của HT, anh đứng chỗ nào em ghé rước” - tài xế nói rất lịch sự. “Mình vừa vào quán cà phê, chờ 10 phút uống xong ly cà phê thì đi nhé” - tôi trả lời. “Vậy anh đi chuyến sau đi, 15 phút nữa có một chuyến đi”.

Khoảng 15 phút sau, chuông điện thoại tiếp tục reo. Đầu dây bên kia “Em là tài xế của HT, anh đứng chỗ nào em đón”. Tôi chỉ chỗ cho tài xế. “Vậy anh ra đường ngay đi, xe đang đến, xe bảy chỗ anh nhé” - tài xế lịch sự trả lời.

Khi chúng tôi lên xe, đã có một người phụ nữ và một người đàn ông khoảng 60 tuổi đi casino. Xe chạy đến ngã tư Giếng Nước (huyện Hóc Môn) thì có thêm ba người phụ nữ khoảng 50 tuổi lên xe. Một giờ sau chúng tôi đã có mặt ở Tho Mo mà không phải trả một xu tiền xe nào!

Ở cửa khẩu Mộc Bài, các đường dây đưa rước con bạc chịu sự chi phối của các chủ sổ. Họ là người cho vay tiền, hướng dẫn cách đánh bạc và đều là người Việt qua casino, bỏ ít vốn là chủ casino mở sổ cho họ hoạt động.

Mỗi ngày chủ casino sẽ ứng cho mỗi chủ sổ 10.000 USD để phục vụ con bạc. Chủ sổ đưa càng nhiều con bạc đến sòng, tiền hoa hồng càng cao.

Để tăng tiền hoa hồng, mỗi chủ sổ hình thành một đường dây “nằm vùng” ở nhiều địa phương như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai để đưa rước con bạc đi casino.

Giữa tháng 6, sau khi biết số điện thoại của một chủ sổ, chúng tôi bấm máy. 30 phút sau, một xe du lịch bốn chỗ trờ tới rước chúng tôi. Tài xế phóng thẳng lên cửa khẩu Mộc Bài, quẹo vào bãi xe (là siêu thị miễn thuế cũ). Vừa xuống ô tô, một bác tài xe ôm chờ sẵn đưa chúng tôi qua casino bằng đường tiểu ngạch. Lúc về, xe của chủ sổ trả đúng vị trí đón hồi sáng mà không tốn một đồng tiền xe nào!

Ở cửa khẩu Lệ Thanh (Gia Lai), hằng ngày có ba chuyến xe đưa rước con bạc từ thị trấn Đức Cơ đi casino. Chiếc xe 15 chỗ luôn kín khách. “Các anh có nhu cầu cứ alô, em sẽ phục vụ các anh miễn phí, em lấy tiền của chủ casino…” - HT nói với chúng tôi.

Theo thống kê của Công an tỉnh Tây Ninh, có đến 71 chủ sổ (tức 71 đường dây) là người Việt sang mở sổ tại các casino bên kia cửa khẩu Mộc Bài.

Những chủ sổ lớn có tiếng, hoạt động cả chục năm như 108, 199, Ngọc Mai, Ba Đa, Long Vũ, A Tý, 838, Hà Lành, Sơn Thái, Bảo Phương... Vì thế đường dây đưa rước con bạc của chủ sổ đều có chân rết “nằm vùng” ở khắp nơi. Đàn em của chủ sổ đều là những con bạc thua cháy túi, được chủ sổ thu nạp vào đường dây đưa rước con bạc cũng như dụ con bạc đi casino. 

_______________________________

Kỳ sau: Vòi bạch tuộc từ casino: Các canh bạc mất nhà, mất mạng cùng những tiếng kêu cầu cứu từ các casino nhưng cơ quan chức năng khó can thiệp vì xảy ra bên kia biên giới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.