Đi bới đồng nát, phát hiện xác thai nhi

Một người đi thu lượm đồng nát khi bới tìm phế liệu trong thùng rác đã bất ngờ phát hiện xác một thai nhi còn nguyên dây rốn.
Vụ việc được phát hiện khoảng 20h tối qua, 25/11, tại khu vực đầu ngõ 117 đường Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội.

Một số người dân quanh khu vực kể lại, vào khoảng thời gian trên, một người đi thu lượm đồng nát khi bới tìm ở thùng rác trên đã phát hiện xác một hài nhi bọc trong túi nilon màu đen. Hốt hoảng, người này la hét thất thanh. Những công nhân vệ sinh môi trường đang làm việc gần đó nghe tiếng hô hoán chạy lại. Ngay sau đó, sự việc được báo tới các cơ quan chức năng.

Đi bới đồng nát, phát hiện xác thai nhi ảnh 1
Người dân thắp hương cầu nguyện cho hài nhi xấu số.

Tại hiện trường, theo quan sát của chúng tôi, hài nhi khoảng 6 tháng tuổi, là nữ, còn nguyên dây rốn. Các công nhân môi trường đã tắm cho hài nhi xấu số, mua tã lót cùng sữa, vàng hương cho cháu.

Vụ việc đang được làm rõ.

Theo Tiến Nguyên (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.