Đi bộ về thăm con trong thời gian giãn cách thì bị lập biên bản

(PLO)- Người đàn ông cho rằng mình nhớ con và muốn đi bộ về thăm nhưng đã vi phạm quy định phòng chống dịch nên bị công an đề xuất xử phạt 7,5 triệu đồng.

Tối 17-8, Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) phát hiện ông LVĐ (30 tuổi) đi bộ trên đường Vương Thừa Vũ nên kiểm tra.

Ông này không trình bày được lý do cấp bách để đi ra ngoài.

Công an lập biên bản ông Đ. tại trụ sở. Ảnh: H.H

Ông Đ. cho biết hai vợ chồng ly dị, con ông gửi cho ba mẹ mình nuôi ở phường Mân Thái, còn mình thuê trọ ở đường Thế Lữ.

Tối cùng ngày, ông này nghe nội bảo con khóc, ông cảm thấy nhớ con nên đi bộ về nhà cha mẹ ruột để mục đích thăm con. Hành vi ông Đ. ra ngoài đã vi phạm Quyết định 2788 của UBND TP Đà Nẵng về việc “ai ở đâu thì ở đó”, cấm ra đường.

Ông Đ. bị công an phường lập biên bản vi phạm hành chính về việc không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Đồng thời, công an cũng đề xuất cấp trên xử phạt hành vi này với số tiền 7,5 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.