Dẹp vỉa hè, 1 cán bộ phường bị đâm chảy máu

(PLO)- Trong lúc thực hiện công tác dẹp vỉa hè, một cán bộ đô thị phường Thạch Bàn (quận Long Biên, Hà Nội) bị người dân dùng bút đâm chảy máu.

Ngày 24-3, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự bà Mai Thị Hương (48 tuổi, trú tại phường Thạch Bàn, Long Biên) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bà Hương được xác định là người đã dùng bút bi đâm chảy máu một cán bộ đô thị phường Thạch Bàn, trong lúc lực lượng chức năng yêu cầu kí bản cam kết không vi phạm trật tự đô thị.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ ngày 22-3, tổ công tác của UBND và Công an phường Thạch Bàn đến gặp các hộ kinh doanh buôn bán tại tổ 17 để yêu cầu ký cam kết không vi phạm.

Khi đến hộ bà Mai Thị Hương, bà này không những không chấp hành mà còn lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ.

Tiếp đó, một cán bộ đô thị phường Thạch Bàn lập biên bản ký cam kết và đưa cho bà Hương, nhưng bà không ký rồi giật lấy bản cam kết, vò nát. Trước tình huống trên, vị cán bộ trật tự đô thị lấy lại biên bản thì bất ngờ bị bà Hương dùng bút bi đâm vào vùng miệng, gây chảy máu.

Ngay sau đó, bà Hương đã bị lực lượng chức năng khống chế, đưa về trụ sở công an.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.