Đến nhà người quen hiếp dâm 2 chị em

(PLO)- Một năm trước, người này từng thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với một phụ nữ khác trong làng và bị phạt vạ theo phong tục.

Ngày 7-12, Công an huyện Chư Pah (Gia Lai) cho biết vừa ra các quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Thiuh (38 tuổi, xã Hà Tây) về tội hiếp dâm.

Thiuh tại cơ quan công an

Theo hồ sơ, trưa 14-11, sau khi nhậu với đám bạn, Thiuh đến nhà rẫy của người cùng xã là ông T. chơi. Đến nơi, thấy chỉ có con gái ông T. tên R. (24 tuổi) đang ở nhà một mình nên Thiuh nảy sinh ý định xấu. Người này dùng dao rựa đe dọa và thực hiện hành vi đồi bại.

Năm ngày sau, lợi dụng gia đình ông T. vắng nhà, Thiuh tiếp tục thực hiện hành vi với một người con gái khác đang bị bệnh tâm thần của ông này.

Làm việc với công an, Thiuh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo cơ quan công an, vào năm 2017, Thiuh từng thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với một phụ nữ khác trong làng và đã bị phạt vạ theo phong tục.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.