Đến nhà chơi, hoảng hốt phát hiện bạn đã treo cổ

(PLO)- Trước đây, anh Dũng đã từng có lần dùng lưỡi lam để cắt tay tự tử nhưng may mắn được phát hiện.

Chiều 4-10, Công an xã Nghi Quang (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ cái chết của anh Hoàng Mạnh Dũng (31 tuổi, trú xóm Thành Vinh 1, xã Nghi Quang).

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 3-10, một người bạn đến nhà anh Dũng chơi nhưng gọi mãi không thấy đáp lời. Người bạn đã đi vào sân, mở cửa nhà thì bàng hoàng phát hiện anh Dũng đã trong tư thế treo cổ. Người bạn hốt hoảng kêu gọi người dân đến cứu nhưng không kịp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Nghi Quang đến bảo vệ hiện trường và báo sự việc lên Công an huyện Nghi Lộc.

Theo người dân ở gần nhà anh Dũng, trong ngày anh Dũng vẫn đi làm bình thường và chiều tối có đi nhậu cùng bạn bè.

Trước đây anh Dũng đã từng có lần dùng lưỡi lam để cắt tay tự tử nhưng may mắn được phát hiện, cấp cứu kịp thời.

Anh Dũng là người con trai thứ ba trong gia đình có bốn anh chị em. Cha mất đã lâu, mẹ anh Dũng đang làm thuê trong TP.HCM. Thời gian gần đây anh Dũng ở nhà một mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.