Đến nhà chở cháu đi học, phát hiện con gái tử vong, con rể nguy kịch

(PLO)- Người vợ chết trong phòng ngủ, còn người chồng nằm thoi thóp với vết cắt trên cổ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-9, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Yên khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ chết người tại xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân.

Theo thông tin ban đầu từ UBND huyện Đồng Xuân, sáng sớm cùng ngày, ông Võ Đình Phùng (77 tuổi, ngụ thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh) đến nhà con gái là Võ Thị Lợi (31 tuổi, ngụ cùng địa phương) để chở cháu ngoại đi học.

Khi vào nhà, ông Phùng phát hiện chị Lợi đã chết trong phòng ngủ, cạnh đó có cây búa. Còn chồng chị Lợi là anh Huỳnh Hậu (37 tuổi) bị thương nặng, trên cổ có vết cắt. Hiện anh Hậu đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.