Đến công an tự thú sau 5 năm giết vợ bỏ trong hầm cầu

(PLO)- Cơ quan điều tra dự kiến trong sáng 12-5 sẽ khai quật hầm cầu để tìm thi thể chị T. như lời tự thú của nghi can.

Ngày 11-5, theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, Công an huyện Đất Đỏ (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tạm giữ Nguyễn Trung Hoàng (38 tuổi, ngụ thị trấn Đất Đỏ) để phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) cùng các cơ quan chức năng làm rõ việc tự thú về hành vi giết người.

 Hoàng tự thú là đã sát hại người vợ là chị T. (35 tuổi - người được cho bỏ nhà mất tích vào năm 2012).

Theo lời khai của Hoàng, sau khi sát hại chị T., Hoàng phi tang ngay trong hầm cầu căn nhà của hai vợ chồng. Riêng Hoàng vẫn sống cùng một con trai nhỏ tuổi ở nhà từ đó tới nay.

Đông người dân tập trung tại nhà nghi can chiều 11-5.

Chiều 11-5, rất đông người đã kéo tới nhà của nghi can Hoàng tại khu phố Hòa Hội, thị trấn Đất Đỏ. Công an thị trấn đã cử lực lượng canh gác, bảo vệ hiện trường để tiến hành các bước điều tra tiếp theo.

Theo hàng xóm, gia đình Hoàng sinh sống ở đây đã lâu. Hoàng làm nhiều nghề, trong đó có nghề thợ hồ. Trước khi chị T. đột nhiên mất tích, hai vợ chồng cùng đi phụ hồ.

Mọi người nhận xét Hoàng trước nay là người hiền lành, chăm chỉ làm việc, không chơi bời, nhậu nhẹt. Căn nhà ở cũng do hai vợ chồng Hoàng ngày đi làm phụ hồ, tối về tranh thủ tự xây dựng.

Năm năm trước đây chị T. được cho là có tình cảm với một người khác cũng làm nghề phụ hồ. Có một thời gian Hoàng bị tai nạn gãy chân, đi đứng khó khăn thì hai vợ chồng mâu thuẫn lớn hơn. Khi không thấy chị T., nhiều người nghĩ chị đã bỏ nhà đi chung sống cùng người khác.

Riêng gia đình của chị T. đã trình báo công an, cho rằng việc chị mất liên lạc là không bình thường. Tuy nhiên, thời điểm này công an huyện không đủ chứng cứ để khởi tố điều tra vụ việc.

Sau khi vợ mất tích, Hoàng vẫn làm nhiều nghề nhưng dành nhiều thời gian tới chùa làm công quả. Hàng xóm và họ hàng của Hoàng cho rằng rất bất ngờ khi thấy công an xuống khám xét và tạm giữ Hoàng.

Bước đầu Hoàng khai nhận có hành vi sát hại vợ. Tuy nhiên, do thời gian đã năm năm, cơ quan điều tra dự kiến trong sáng 12-5 sẽ khám xét, khai quật hầm cầu để tìm thi thể chị T. như lời khai của Hoàng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.