Đến công an trình báo vì vợ cùng người làm 'mất tích'

(PLO) - Người đàn ông hốt hoảng vì vợ nói đi làm tóc nhưng không trở về; người làm thì mượn xe máy đi cũng không trở lại.

Ngày 3-1, Công an quận Bình Tân, TP.HCM tiếp nhận tin trình báo của anh Thành (40 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú quận Bình Tân; tên đã thay đổi) về việc vợ và người làm đột nhiên mất tích bí ẩn.

Theo trình báo, chiều 28-12, vợ anh Thành là chị Hồng (35 tuổi, quê Sóc Trăng, tên đã thay đổi) nói với chồng rằng đi làm tóc.

Kế đó, người làm công cũng mượn chiếc xe máy hiệu Exciter của anh Thành nói đi mua thuốc nhưng cũng không trở về.

Đến gần tối, kiểm tra nhà cửa thì anh Thành hốt hoảng phát hiện bị mất tài sản gồm tiền và vàng nên điện thoại cho vợ và người làm nhưng không ai nghe máy.

Người đàn ông sau đó đến công an trình báo toàn bộ sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.