Đêm giao thừa cùng 2 câu chuyện môi trường

Thời khắc giao thừa Kỷ Sửu điểm, pháo hoa rực sáng một góc trời. Trong khi các công nhân môi trường đang cần mẫn dọn rác thì phía bên kia đường các "nam thanh nữ tú" hò nhau bẻ lộc giết cây xanh.

Hơn chục năm đón giao thừa bên đống rác thải

Đêm 30 tết, trung tâm TP Thái Nguyên, địa điểm tổ chức bắn pháo hoa đón chào năm mới, như một đại công trường rác sau phiên chợ cuối cùng của năm vừa khép lại. Khi các lứa đôi lộng lẫy sánh vai nhau du xuân cũng là lúc phải "giải quyết" những đống rác ngồn ngộn trên phố.

Hơn 100 công nhân dọn vệ sinh môi trường (Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên) đã “xung trận” được 3 tiếng đồng hồ và họ sẽ làm xuyên giao thừa cho đến năm mới.

Một góc Quảng trường Thái Nguyên như đại công trường rác thải (ảnh: H.Ngân)
Một góc Quảng trường Thái Nguyên như đại công trường rác thải (ảnh: H.Ngân)

Những tiếng chổi tre quen thuộc xen lẫn những tiếng cười giòn của các bạn trẻ du xuân khiến tôi "bật miệng" gọi họ là những nghệ sĩ đường phố. Tuy nhiên tất cả họ đều không muốn tôi viết về mình, về nghề với lí do “công việc hàng ngày có gì đâu mà anh viết”.

Chị Nguyễn Thị Dung, chị Thân Thị Tố Lan, công nhân quét rác đội 2 tâm sự, hơn chục năm nay hàng trăm công nhân như chúng em có ai biết đón giao thừa ở nhà là cái gì.

Sáng 30 tết làm vệ sinh môi trường thật sớm để đón mọi người đi chơi chợ hoa. Chiều khi khách đã về, các quầy hàng chỉ còn lại những đống rác lớn là chúng em phải xắn tay lên làm thật nhanh…Đã 12 năm nay chị Dung và chị Lan không được đón giao thừa ở nhà cùng chồng con.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên cho biết, trong dịp tết Nguyên đán lượng rác thải trong thành phố tăng đột biến lên đến gấp 3 lần ngày thường.

Vì một năm mới với môi trường tết xanh sạch đẹp (ảnh: H.Ngân)
Vì một năm mới với môi trường tết xanh sạch đẹp (ảnh: H.Ngân)

"Để nhân dân đón tết trong một môi trường xanh sạch đẹp, công ty phải huy động 100% quân số làm nhiệm vụ 24/24h. Mỗi công nhân làm việc trong đêm 30 tết được thưởng 100.000 đồng, những tổ nào không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừ điểm thi đua" - ông Hiền cho biết thêm.

Chịu thua với kiểu hái lộc đầu năm

Thời khắc giao thừa vừa điểm, đối diện chỗ chị Dung, chị Lan làm việc, bên kia đường trước cửa Ngân hàng nhà nước, hàng chục "nam thanh nữ tú" đang tụ tập thi nhau vít cây bẻ cành lộc kêu răng rắc.

Tiếng hò reo xen lẫn những tiếng cười và chúc tụng, niềm vui đón một năm mới hiện rõ trên từng khuôn mặt rạng rỡ của mỗi con người. Một loáng sau hàng chục cây xanh chỉ còn thân cây và những "cành trọc" cong queo không còn sức sống.

Đua nhau "bẻ lộc" đầu xuân trước cửa Ngân hàng (ảnh: H.Ngân)
Đua nhau "bẻ lộc" đầu xuân trước cửa Ngân hàng (ảnh: H.Ngân)

Ở đâu đó trước cổng các Ngân hàng, một số người dân cũng tranh thủ thời khắc giao thừa để bán những cành lộc với giá từ 5.000 - 10.000 đồng mà họ đã tranh thủ bẻ được trước đó.

Về vấn đề bẻ cây hái lộc đầu năm, ông Hiền cho hay, trước đêm 30 tết công ty đã tổ chức lực lượng bảo vệ phối hợp với công an phường sở tại nhưng tất cả đều “bó tay”.

Bao giờ mới hồi sinh? (ảnh: H.Ngân)
Bao giờ mới hồi sinh? (ảnh: H.Ngân)

"Ra tết những cây nào bị “vặt trụi” lộc không thể sống được thì buộc chúng tôi phải trồng cây mới để thay thế".

Theo Hồng Ngân (Dân Trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.