Đề xuất khen thưởng cho bảo vệ và người dân bắt cướp ở ngân hàng

(PLO)- Mặc dù kẻ cướp dùng súng chống trả nhưng bảo vệ và người dân đã dũng cảm vây bắt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-4, Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cho biết đã có đề xuất với Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng cho bảo vệ và người dân đã dũng cảm bắt kẻ cướp có súng.

Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ đến thăm bảo vệ bị thương khi dũng cảm bắt cướp. Ảnh: LÊ ÁNH

Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ đến thăm bảo vệ bị thương khi dũng cảm bắt cướp. Ảnh: LÊ ÁNH

Trong sáng nay, đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương thăm và tặng quà cho anh Lường Huy Phượng (bảo vệ ngân hàng Sacombank), bị thương khi khống chế bắt giữ tên cướp có súng.

Tại buổi thăm đại tá Phú đã thăm hỏi sức khỏe và mong anh sớm phục hồi sức khỏe để tiếp tục về làm việc. Đại tá Phú cũng biểu dương tinh thần dũng cảm của anh Phượng khi đã nỗ lực khống chế tên cướp có súng.

Hiện tại, sức khỏe của anh Phượng đã ổn định và vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Như PLO đã đưa tin, vụ cướp táo tợn xảy ra vào trưa ngày 17-4, tại phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank Bàu Bàng, nằm trên đường quốc lộ 13 (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).

Tên cướp có súng bị bảo vệ và người dân bắt giữ. Ảnh: NHCC

Tên cướp có súng bị bảo vệ và người dân bắt giữ. Ảnh: NHCC

Hiện tại cơ quan công an đang tạm giữ Nguyễn Tấn Phát (sinh năm 1997, HKTT tại tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi cướp ngân hàng.

Trước đó, 11 giờ 30 phút, khi ngân hàng chuẩn bị đóng cửa, Phát lấy một khẩu súng và ba lô trong áo khoác đen ra và bắn một phát chỉ thiên lên trần nhà.

Tiếp đó, Phát ném ba lô màu đen cho nhân viên của ngân hàng rồi leo lên quầy giao dịch nói: “Tiền này không phải của chị, tiền của ngân hàng, chị không đưa là chị chết”.

Vì quá hoảng sợ, nhân viên ngân hàng đã lấy nhiều cọc tiền từ tủ bỏ vào ba lô màu đen.

Khi lấy được tiền, Phát lấy ba lô màu đen đựng tiền và đi ra hướng cửa chính. Lúc này, Phát chĩa súng về phía một nhân viên bảo vệ ngân hàng yêu cầu mở cửa cuốn lên.

Số tiền khoảng 700 triệu đồng cùng khẩu súng cơ quan công an thu giữ. NHCC

Số tiền khoảng 700 triệu đồng cùng khẩu súng cơ quan công an thu giữ. NHCC

Tuy nhiên, người nhân viên bảo vệ không mở thì bị Phát bắn một phát vào người bị thương nhẹ.

Lúc này nhân viên bảo vệ cùng một số người dân (là khách đến giao dịch) đã vây bắt tên cướp, bất chấp nguy hiểm khi tên cướp vẫn cầm súng.

Thấy vậy tên Phát chống trả quyết liệt,trong lúc giằng co Phát bị thương ở phần đầu, nhân viên bảo vệ cũng bị thương ở vùng mặt.

Cơ quan công an thu một khẩu súng dạng ổ xoay, bên trong ổ không có đạn, một ba lô màu đen, bên trong chứa nhiều cọc tiền khoảng hơn 700 triệu đồng và sáu viên đạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.