Đề nghị truy tố ‘phù thủy’ gây mê ở BV Chợ Rẫy

(PLO)- Ngày 19-7, Công an quận 5, TP.HCM  cho biết đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố Nguyễn Thị Mai (42 tuổi, ngụ quận 8) về tội danh trộm cắp tài sản.

Rạng sáng 23-5, qua camera quan sát, bảo vệ BV Chợ Rẫy phát hiện Mai đang lục lọi quần áo của một người đàn ông nằm ngủ say trước sân thềm khoa Chấn thương sọ não.

Nghi ngờ đây là kẻ gian, tổ bảo vệ đã đuổi theo bắt giữ Mai, yêu cầu quay lại hiện trường để làm rõ. Người đàn ông bị lục túi vẫn ngủ mê mệt, bảo vệ phải đánh thức nhiều lần ông mới tỉnh. Sau khi kiểm tra, người này phát hiện mất số tiền hơn 8 triệu đồng để trong túi quần.

Tại cơ quan công an, Mai khai nhận thường lân la các BV trên địa bàn TP.HCM làm quen với thân nhân người bệnh rồi mời họ uống cà phê, nước ngọt. Trong ly nước Mai lén bỏ thuốc ngủ vào đó. Chờ nạn nhân ngủ say, Mai ra tay lấy cắp tiền, tài sản rồi bỏ trốn.

Bằng thủ đoạn này, Mai đã trộm được tiền của một số người đang đi khám bệnh hoặc nuôi thăm bệnh ở BV Chợ Rẫy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.