Đề nghị truy tố nguyên trưởng công an huyện ăn chặn kỳ nam

Ngày 19-11, nguồn tin VKSND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa tiếp nhận bản kết luận điều tra từ công an tỉnh chuyển sang, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thành Trung, nguyên Trưởng Công an huyện Khánh Sơn, nguyên Phó giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa, về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Ba sĩ quan Công an huyện Khánh Sơn cũng liên quan vụ bê bối ăn chặn kỳ nam do dân đào được ở xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, bị đề nghị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gồm: trung tá Nguyễn Hồng Hà – nguyên Đội trưởng Đội CSGT, thiếu tá Vũ Anh Trung – nguyên Đội trưởng Đội cảnh sát kinh tế - môi trường, thượng úy Trần Lệ Kiên - nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát bảo vệ - hỗ trợ tư pháp.

Ngoài ra, một người dân là Luân Văn Nam (ngụ huyện Khánh Sơn) bị đề nghị truy tố với vai trò đồng phạm.

Theo điều tra, giữa tháng 9-2012, hàng trăm người dân đến rừng đầu nguồn ở núi Gộp Ngà, thôn Ma O, xã Sơn Trung (huyện Khánh Sơn) để đào bới, tìm kỳ nam.

Đêm 26-9-2012, nhóm Nguyễn Ngọc Thừa (ngụ tỉnh Quảng Nam) đào được một cục kỳ nam. Sợ xảy ra tranh giành, xô xát, nên Thừa giao cho thượng úy Kiên - thành viên đội công tác liên ngành cất giữ. Sau đó Thừa và Kiên bàn sẽ bán kỳ nam lấy tiền chia nhau và quyết định đưa cho ông Trung tiêu thụ.

Sau khi bán, ông Trung đưa cho Thừa 1,6 tỉ đồng; nhóm của công an và huyện đội do thiếu tá Vũ Anh Trung đại diện 1,4 tỉ đồng, nhóm của Luân Văn Nam, Hoàng Xuân Vương - dân thị trấn Tô Hạp tham gia đào bới 800 triệu đồng.
Số tiền 1,4 tỉ đồng do thiếu tá Trung nhận, cơ quan điều tra đã thu hồi.

Đề nghị truy tố nguyên trưởng công an huyện ăn chặn kỳ nam ảnh 1

Dân phá rừng phòng hộ Gộp Ngà tìm kỳ nam

Cũng tối 26-9-2012, Huỳnh Trung Nghĩa - biệt danh Gồ “em” (ngụ  tỉnh Khánh Hòa) đào được một cục kỳ nam dài khoảng 20cm. Luân Văn Nam (có mặt gần đó) xông tới buộc Nghĩa đưa lại và giao cho trung tá Hà - thành viên đội liên ngành. Cục kỳ nam này cũng được đưa cho ông Trung đưa về TP Cam Ranh bán được 350 triệu đồng.
Trong số này, trung tá Hà nhận 195,5 triệu đồng và đã giao nộp lại cơ quan điều tra. Phần còn lại, Nam và Vương chia nhau tiêu xài, không thu hồi được.

Trước khi bị bắt tạm giam về vụ bê bối này, ông Nguyễn Thành Trung là thượng tá, giữ chức Trưởng Công an kiêm Bí thư Đảng ủy Công an huyện Khánh Sơn. Do nhiều sai phạm trong công tác, ông Trung bị cách chức Trưởng công an huyện, cách chức mọi chức vụ trong Đảng, giáng cấp xuống trung tá, điều về Trại tạm giam Công an tỉnh, giữ chức Phó giám thị.
Theo V.Tạo (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.